Những kỳ công nhiệm mầu của Thiên Chúa

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3199 | Cập nhật lần cuối: 1/27/2016 9:03:17 PM | RSS

Đúng hẹn con trăng lại lên. Cận Tết Bính Thân đàn chim én bay về. Đất lành chim đậu. Chim hót bài ca mùa Xuân. Mùa Xuân của Lòng Thiên Chúa Xót Thương, hứa hẹn nhiều sắc màu tâm linh đua chen nhau khoe sắc thắm. Cũng trong tiết Xuân trời lành lạnh này, chúng tôi - gồm linh mục, mục sư, cùng nhiều anh chị em đủ thành phần trí thức -, mời gọi nhau, hẹn hò nhau, và đến với nhau, trong một căn phòng ấm cúng tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn, lúc 15g00 ngày 25.01.2016, để chia sẻ cho nhau về Tình Yêu, Tình yêu vô biên của Đấng Cứu Thế. “Được mời gọi để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa” (1 Pr 2, 9) là chủ đề của buổi tọa đàm đầy thân thương này.

Người vinh hạnh được mời lên phát biểu đầu tiên là Mục sư Trần Thanh Truyện – HT Cơ Đốc Phục Lâm. Những lời làm chứng của ngài về kỳ công của Đấng Thánh Linh Tối Cao tức Thiên Chúa Cha rất mạch lạc, rõ ràng và có sức thuyết phục cao. Tôi tâm đắc nhất ở chỗ ngài gần như luôn đi theo trường phái khiêm nhu và ôn hòa. Chính trường phái khiêm nhu và ôn hòa này đã và đang giúp ngài khá thành công trên con đường mở mang Nước Chúa.

Tiếp theo là Mục sư Phạm Đình Nhẫn – HT Tin Lành LH Truyền Giáo. Bố của Mục sư này cũng là một vị Mục sư. Có lẽ nhờ Ơn Thánh Chúa tràn đầy từ đời cha sang đời con mà Thầy Phạm Đình Nhẫn được có nhiều cơ duyên đưa người bên lương trở về với Chúa, một cách không mấy khó khăn cho lắm. Cho dù ở đó là các trại cai nghiện xì ke ma túy.

Mục sư Dương Quang Vinh, với lời chia sẻ ngắn gọn nhưng cũng nói lên đủ thời gian vượt khó của ngài ngay sau năm 1975. Giờ đây nhờ Ơn Chúa soi sáng mà con đường ngài rao giảng Tin Lành của Thiên Chúa đến mọi nơi, nhận lại được kết quả tốt đẹp không thua chi hai vị Mục sư kể trên. Quả đúng là mỗi người Mục sư mỗi vẻ, mỗi cách thức truyền giáo, “mười phân vẹn mười”!

Việc đọc Lời Chúa (1 Pr 2,4-10) trong cuộc họp mặt hôm nay được giao cho mục sư Nguyễn Xuân Hòa và cha Phêrô Đỗ Minh Trí, Dòng Chúa Cứu Thế. Vì có cha Troetto Gino, người Ý, tham dự, nên nữ tu Ngọc Lan công bố thêm một lần nữa đoạn thư thánh Phêrô bằng tiếng Anh.

Sau khi Lời Chúa được công bố, mọi người có 5 phút ngồi trầm lắng với lời cầu nguyện theo ý riêng. Sau đó nữa, Kinh Lạy Cha được hát vang... tiếp theo có năm người - mục sư và linh mục - lần lượt bày tỏ tâm tình dâng lên Chúa. Tâm tình nào cũng đậm đà tình yêu thương trao gởi, khiến sự truyền cảm lan nhanh, giúp phòng họp đã ấm cúng, càng trở nên sốt nóng hơn.

Theo lời giới thiệu của cha P.X Bảo Lộc từ đầu chương trình, đúng 17g00 Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn sẽ đến góp vài chánh ý cho tất cả mọi người. Trước lúc Đức Hồng y đến, tôi nhất trí với lời phát biểu chân thành của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn. Ngài nói, anh em cùng nhà luôn nêu cao tính đoàn kết, một mực thương yêu nhau và hết lòng giúp đỡ nhau, là chuyện không thể không lưu tâm.

Những kỳ công nhiệm mầu của Thiên Chúa

Sau cùng, lời chia sẻ của Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn, tuy ngắn gọn, nhưng tổng kết và bao trùm lên hết các ý khác, làm nổi bật kỳ công Nhiệm Mầu của Thiên Chúa, mà trí khôn của loài người không tài nào hiểu thấu. Chính nhờ Đấng là Cha chung mọi người, mà những cơ sở vật chất tưởng như đã bị mất, giờ được hoàn lại trong tinh thần trân trọng và hòa đồng giữa nhau. Anh chị em của các hệ phái Kitô giáo tưởng như bị chia rẽ ngàn thu, giờ được sum họp bên nhau, nói cười với nhau vô cùng vui vẻ. Như một gốc cây to sinh ra nhiều nhánh. Nhánh nào cũng nặng trĩu hoa trái ngon ngọt thơm tho, được dưỡng nuôi từ một nguồn mạch và nhựa sống duy nhất.

Têrêsa Hồng Nhung

--------------------------

Hình ảnh:TTMV: Buổi gặp gỡ đại kết (25.1.2016)

Những kỳ công nhiệm mầu của Thiên Chúa